Tôi đã đánh mất hạnh phúc vì sự dối trá.
Tôi vừa kết hôn được 1 tháng, nhưng trước đó đã có một mối tình đầu sâu đậm kéo dài 4 năm thời đại học. Chúng tôi sống chung như vợ chồng, nhưng càng lâu thì mâu thuẫn càng nhiều, dẫn đến chia tay trong hòa bình, không liên lạc. Sau khi tốt nghiệp, tôi về nhà còn người ấy ở lại thành phố xin việc. Tôi không thích cuộc sống bon chen, mà đó cũng là lý do khiến chúng tôi không hòa hợp. Thật bất ngờ, sau chia tay 1 tháng, tôi phát hiện mình có thai.
Tôi cảm thấy hoang mang nhưng không muốn chia sẻ với người ấy vì sợ họ nghĩ tôi muốn nối lại tình xưa. Tôi đã quá mệt mỏi với mối tình này và quyết định đi phá thai. Ngày hôm đó, tôi gặp anh, bác sĩ ở bệnh viện. Anh đã giúp đỡ tôi sau phẫu thuật và chúng tôi bắt đầu liên lạc. Tôi không ngại nói với anh về việc mình vừa phá thai và kể về mối tình đầu. Anh vẫn chấp nhận tôi và sau một năm tìm hiểu, anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Tôi lo lắng nhưng buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, tôi choáng váng khi thấy hình em trai anh - chính là mối tình đầu của tôi.
Tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ, như người mộng du trong những ngày sau đó. Tôi phân vân có nên nói cho anh biết về quá khứ hay không, nhưng cuối cùng quyết định tâm sự với người ấy trước. Sau khi nghe tôi kể, người ấy trấn an rằng không có gì đáng lo vì chúng tôi đã là quá khứ, và anh trai người ấy mới là hiện tại. Người ấy hứa sẽ giữ bí mật về mối tình đầu của chúng tôi, khiến tôi nhẹ nhõm. Khi tôi và anh cưới, tôi không dám mời bạn bè vì sợ chuyện quá khứ bị lộ. Dù người ấy đã không còn tình cảm, chúng tôi vẫn thoải mái trò chuyện như chị dâu và em chồng, không ai nghi ngờ gì. Tôi tạm yên tâm và sống tốt vai trò con dâu mới.
Cuối cùng sự thật cũng bị phơi bày. Gần đây, người ấy đã trở lại học tập và tôi cùng mẹ chồng tham dự đám cưới của một người bạn. Tại đó, con của người bạn đã nhận ra tôi và hỏi khi nào tôi và người ấy sẽ cưới, khiến mẹ chồng tôi sững sờ. Tối đó, gia đình tôi họp, bố mẹ chồng mắng mỏ tôi vì đã gây ra xấu hổ. Chồng tôi chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, còn tôi chỉ biết khóc.
Chồng tôi gần đây thường đi uống rượu khuya, khiến không khí trong nhà ngột ngạt và bố mẹ chồng không nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy khổ tâm và không còn mặt mũi để sống tiếp ở nhà chồng, dù chỉ mới cưới một tháng. Tôi đã quyết định làm đơn ly dị, mặc dù tôi vẫn yêu chồng. Tôi nhận ra những sai lầm tuổi trẻ và dối trá không mang lại hạnh phúc, nhưng giờ đã quá muộn để hối hận. Tôi chỉ mong có thể làm gì đó để bù đắp cho chồng.





Source: https://afamily.vn/toi-da-danh-mat-hanh-phuc-vi-lua-doi-20111224112749938.chn